Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thủ tướng Australia ăn bánh mì quán vỉa hè Đà Nẵng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đến Đà Nẵng dự APEC, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đi bộ đến quán bánh mỳ mua hai cái và ngồi ăn ngay trên vỉa hè.


    Sáng nay (10/11), Thủ tướng Australia đi bộ từ đường Võ Nguyên Giáp ra đường Hồ Xuân Hương, TP Đà Nẵng.



    Vị thủ tướng đi cùng đầu bếp Luke Nguyễn, người Australia gốc Việt, và dạo bước khoảng 200 mét rồi rẽ vào đường Trần Văn Thành.



    Khi đến tiệm bánh mỳ của bà Đoàn Thị Vân trên đường này, ông dừng lại mua hai cái bánh mỳ với giá 10.000 đồng một cái.
    Trong quá trình chờ, Thủ tướng Turnbull được đầu bếp Luke Nguyễn tiết lộ cách chế biến món bánh mì kẹp thịt.



    Thủ tướng lấy tiền túi trả và cảm ơn chủ quán.



    Hai chiếc bánh mỳ bà Vân bán cho Thủ tướng Australia.



    Ông ngồi ăn cùng Luke Nguyễn trên vỉa hè, bên cạnh có nhiều người đang thưởng thức món ăn này. Ông vừa ăn vừa nói chuyện với các bàn bên cạnh.



    Thủ tướng Turnbull chia sẻ người Australia thưởng thức món ăn Việt Nam hàng ngày và đây chính là một trong những đóng góp tích cực của gần 300.000 người Việt định cư ở Australia. "Đây là lần đầu tiên tôi dùng bánh mì kẹp thịt của Việt Nam. Tôi thực sự yêu thích vị tươi mới trong các món ăn Việt”, ông chia sẻ.



    Gặp người dân Đà Nẵng, Thủ tướng Turnbull bắt tay và chào hỏi.



    Sau khoảng 20 phút thưởng thức bánh mỳ, ông có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Gần 8h, ông đi bộ quay về chỗ ở chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo tại APEC 2017.



    Sau khi vị thủ tướng rời đi, bà Đoàn Thị Vân, chủ quán bánh mỳ, thổ lộ giờ mọi người nói bà mới biết mình vừa gặp Thủ tướng Australia. "Tôi quá bất ngờ", bà nói.




    Đắc Thành
    Theo vnexpress

    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  • #2
    Originally posted by tpp
    Hehee...không biết bà ta làm cái gì trước đó nha...!!!
    Bà ấy dùng tay không... làm bánh mì kia kìa...
    Ông ta thấy...nhưng "lỡ rồi phải chịu thôi" và ráng nuốt...


    đọc com mần mà mít cười quá chừng chừng .

    Đúng vậy, mít nhìn qua tấm hình bà làm bánh mì cũng thấy ớn ớn trong cuống họng rồi .
    Dò xuống mới thấy com mần của TPP . Thank you
    ┏┓
    ┃┃╱╲
    ┃╱╱╲╲
    ╱╱╭╮╲╲
    ▔▏┗┛▕▔
    ╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
    ╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲
    ▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔

    căn nhà tím của mèo bé tí

    Lời nhận xét


    • #3
      Đa số những người bán hàng ròng như xe bán cơm tay cầm..v..v.. thừong họ không bao giờ chú ý đến vấn đề vệ sinh thực phẩm....buôn bán kiếm sống qua ngày....Bà chủ xe bánh mì không ngờ là Ông TT Canada đã ngừng lại thử....ngay lúc đó làm gì có bao tay mà xoay sở !!
      Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
      Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


      Lời nhận xét


      • #4
        "Niềm dzui pha lẫn nỗi sầu"
        Rồi một ngày nào đó,
        có một vịt kìu nào đó
        thành danh nhờ bán bánh mì vỉa hè
        bên Úc, ai sẽ là người có công đầu,
        ngài thủ tướng, hay mợ bán bánh mì "Đè Nẽng"

        Lời nhận xét

        Working...
        X